"Đi siêu âm để mong gặp con, nhưng bác sĩ lại thông báo tin sốc khiến chồng tôi xấu hổ"
Tôi đang rất lo lắng. Mới kết hôn được 3 tháng, vợ chồng tôi đã cãi nhau suốt một tuần. Nguyên nhân xuất phát từ tính ở bẩn của chồng, điều này ảnh hưởng đến cả tôi và con. Trước khi cưới, tôi đã thấy anh không sạch sẽ, quần áo thường để tích tụ rồi mới giặt. Nhiều lần đến chơi, tôi phải tự giặt đồ vì chồng không làm. Anh cũng không biết vệ sinh cá nhân, mặc quần áo cũ nhiều ngày. Mặc dù đã nói nhiều lần, anh vẫn không thay đổi.
Tôi từng cảnh cáo chồng nếu anh không ngừng mặc đi mặc lại quần cũ thì tôi sẽ không tiếp tục. Tôi đã mua quần mới, nhưng anh vẫn chọn quần cũ sau khi tắm. Nhiều lần tôi đã nghĩ đến chia tay, nhưng rồi lại phát hiện mình có thai, điều mà tôi chưa chuẩn bị. Tiền bạc chưa đủ, chồng cũng chưa muốn cưới, nên cuộc sống vợ chồng đầy căng thẳng hơn là hạnh phúc. Chúng tôi cãi nhau không phải vì tiền, mà chủ yếu vì thói quen ăn ở của chồng khiến tôi khó chịu. Gần đây, tôi cảm thấy không ổn ở vùng bikini và đã đi khám thai. Bác sĩ kiểm tra và phát hiện tôi bị viêm nhiễm, khiến tôi rất lo lắng.
Bác sĩ đã kê thuốc cho tôi và nói nếu không hiệu quả, tôi sẽ không thể sinh thường vì sẽ ảnh hưởng đến con. Sau khi phân tích, tôi khuyên chồng đi kiểm tra và phát hiện anh cũng gặp vấn đề tương tự. Chồng tôi xấu hổ chỉ biết cúi mặt. Ra khỏi bệnh viện, chúng tôi đã cãi nhau dữ dội vì anh luôn đổ lỗi cho nhiều nguyên nhân khác, không nhận trách nhiệm. Chuyện này đã khiến chúng tôi giận nhau lâu và làm tôi cảm thấy khó chịu trong mối quan hệ.



Source: https://afamily.vn/di-sieu-am-mong-gap-con-nhung-bac-si-lai-bao-cho-toi-mot-tin-set-danh-khien-chong-toi-cui-mat-xau-ho-20190720075045841.chn